Thời sự Quốc tế

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ nghẹn ngào khi nói về trận động đất kinh hoàng

12/02/2023, 14:43
image

Hình ảnh nhà cửa đổ sụp, cảnh những đứa trẻ đỏ hỏn được kéo ra từ đống đổ nát, những câu nói ngây thơ, hồn nhiên của trẻ khiến chị Mai bật khóc.

“Mình rất sốc!”

Chị Trần Mai (quê Bạc Liêu) hiện đang sống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 8 năm. Có chồng là người Thổ Nhĩ Kỳ, chị từng nghe chồng kể về một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Istanbul năm 1999 nhưng đây là lần đầu tiên chị trực tiếp cảm nhận cuộc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ khi xảy ra trận động đất khắc nghiệt như vậy.

Sáng 6/2, cũng như mọi ngày, chị mở tivi để xem thời sự thì thấy dòng thông tin chấn động – động đất mạnh làm rung chuyển miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vài tiếng sau, lại có thông tin xảy ra một trận động đất nữa. “Mình rất sốc!” – chị Mai kể.

img

Ông Seho Uyan tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ ngồi ủ rũ trên chiếc ghế siêu vẹo, tỏ rõ sự bất lực. Lúc này đây chỉ có mình ông là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Ảnh - Reuters

Hình ảnh nhà cửa đổ sụp, cảnh những đứa trẻ đỏ hỏn được kéo ra từ đống đổ nát, những câu nói ngây thơ, hồn nhiên của trẻ khiến chị Mai bật khóc.

“Có đứa trẻ vừa được cứu hồn nhiên hỏi đội cứu hộ: “Sao chú vào được nhà cháu giỏi vậy?”; Có cảnh một người cha tay cầm bịch bánh quy, đứng tần ngần ở khu vực nhà bị sập, khi có phóng viên đến hỏi thì ông nói – tôi đang cầm bịch bánh này để cho con tôi nhưng chưa thấy con ra… ”.

Nói đến đây, giọng chị Mai nghẹn lại.

“Là người mẹ, nhìn những cảnh đó, mình thương lắm, chỉ mong làm sao tìm được cách để hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn!” – chị Mai nói.

Với một người Việt Nam khác (giấu tên), đang kinh doanh và sinh sống tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 15 năm nay, cảnh tượng động đất vừa qua khiến chị chợt nhớ lại cảnh bão lũ càn quét từng xảy ra tại Việt Nam. Sinh ra từ miền Trung cũng là nơi thường xuyên gặp thiên tai, chị càng thấu hiểu nỗi đau lúc này của người dân tại vùng động đất.

Chị cho biết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị có người thân ở nơi xảy ra động đất nên họ đang quay cuồng trong lo lắng, liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình người nhà.

“Nhiều người bạn của chị chia sẻ họ rất đau lòng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Họ vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình đồng thời nhà nào cũng như nhà nào, ít nhiều đều có đóng góp giúp đỡ tới vùng thiên tai. Họ biến những nỗi lo thành động lực, dành hết sức hỗ trợ người dân. Người giúp thực phẩm, người giúp lều bạt, có nhà máy còn làm xuyên đêm để may gấp đến 10.000 bộ quần áo ấm, chăn đông gửi tới vùng thiên tai. Trong khu vực mình ở, xe tải chở hàng cứu trợ nườm nượp chạy qua” – nhân vật chia sẻ.

Trong lúc khó khăn này, mọi suy nghĩ, mọi con tim đều hướng về Thổ Nhĩ Kỳ.

Tìm cách hỗ trợ trực tiếp người Việt ở khu vực động đất

Cũng như nhiều người Việt Nam có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nạn nhân vùng động đất, chị Trần Mai đang cùng Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (mà chị là một thành viên) nhanh chóng kêu gọi sự giúp đỡ từ trong và ngoài nước.

Chị Mai cho biết, ngay khi đăng tải thông tin, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người gửi về ủng hộ. Ngoài người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn có rất đông người đang sống tại Việt Nam.

“Chúng mình rất xúc động vì dù ở quê nhà xa xôi nhưng người dân Việt Nam mình cũng sẵn sàng cứu trợ người dân đang gánh chịu thiên tai ở tận miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Có như vậy mới thấy, con người Việt Nam mình thật giàu lòng nhân ái!” – chị Mai nói.

Chị cùng các anh chị em trong Ban chấp hành của Hội đã liên lạc với đầu mối cứu trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng nhận được danh sách các vật dụng mà người dân nơi động đất đang cần. “Đồ ăn thức uống và quần áo đã được hỗ trợ rất là nhiều và hiện là tạm đủ” – chị Mai cho biết.

Còn theo chị Ngọc Nga – một thành viên của Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đã nhận được thông tin khu vực động đất đang rất cần lều bạt.

“Hội đang cân nhắc dùng số tiền bà con thập phương ủng hộ để đặt mua lều di động có thể chịu được động đất. Do giá của loại lều này cao nên chúng tôi cũng chờ có thêm ngân sách để đặt mua số lượng lớn, gửi cả thể tới nơi động đất”, theo chị Ngọc Nga.

Do điều kiện hiện nay khá phức tạp, hạ tầng giao thông tại khu vực động đất bị hư hại, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên hàng hoá mua sắm được sẽ chuyển qua nhóm chuyên trách cứu trợ tại Istanbul để họ giúp chuyển tới người dân.

Đồng thời, theo chị Ngọc Nga, ngay khi biết thông tin có 6 người Việt bị ảnh hưởng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hội cũng đang liên hệ với Đại sứ quán để có thể gửi trực tiếp quà cứu trợ tới tận tay họ.

Còn theo nhân vật giấu tên kể trên, chị cũng đã phát tâm tự kêu gọi rất nhiều bạn hàng trong Thổ Nhĩ Kỳ và cả các nước khác như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary để gửi tới các nhà máy là đối tác của chị tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Lần đầu chị mua đồ gửi trực tiếp còn giờ đang quyên góp tiền của cả mình và bạn bè, người gửi 400 USD, 500 USD… cùng góp lại gửi tới các nhà máy đối tác tại khu vực thiên tai qua đó họ sắp xếp hỗ trợ các lao động của họ.

“Các nhà máy đối tác của mình họ ủng hộ nhiều lắm. Số tiền mình kêu gọi được cũng nhỏ bé thôi nhưng đó là tấm lòng của mình! Tôi sống 15 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ nên cũng xem đây là quê hương thứ 2 của mình rồi, làm được chút nào hay chút đó ” – nhân vật chia sẻ.

Số người thiệt mạng có thể gấp đôi so với con số 28.000 người ở hiện tại

Người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin Griffiths đã đến thành phố Kahramanmaras ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ khảo sát và cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tuần trước có thể "tăng gấp đôi hoặc hơn", so với con số 28.000 người ở thời điểm hiện tại.

Ông cho biết hiện rất khó để ước tính chính xác số người thiệt mạng vì có thể nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát, nhưng ông cho rằng con số này có thể tăng gấp đôi hoặc hơn.

Tính đến sáng 12/2, theo các quan chức và nhân viên y tế, đã có 24.617 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.574 người thiệt mạng ở Syria. Tổng số người thiệt mạng đã được xác nhận đến ngày 12/2 là 28.191 người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ duy trì 5 cán bộ tại khu vực động đất

Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có 6 người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn.

Đại sứ quán duy trì 5 cán bộ, trong đó Đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại nhanh chóng giải quyết các thủ tục phát sinh, đón và đưa đoàn công tác Việt Nam gồm 24 chiến sỹ công an tới địa điểm cứu hộ trong chiều ngày 10/02 và chuẩn bị đón 76 cán bộ, chiến sỹ Bộ Quốc phòng sẽ tới trong vài ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.