Xã hội

Nỗi đau xé lòng bên 9 bức di ảnh quàng khăn đỏ

16/04/2016, 15:55

Bố mẹ gào khóc, ôm bức di ảnh quàng khăn đỏ trên bàn tang.... 9 đám tang thấm đẫm nỗi đau thương.

chi-bi-chat-doc-da-cam-ngo-ngac-ben-ban-tho-em-che
Bà Nguyễn Thị Mỹ nức nở trước nỗi đau mất cháu nội. Ảnh: Tấn Việt.

Ngày 16/4, PV Báo Giao thông tìm về xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi), nơi vừa trải qua cú sốc kinh hoàng khi 9 em học sinh lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà cùng chết đuối trưa ngày 15/4.

Căn nhà cấp 4 ọp ẹp nằm lẩn khuất sau gò đất cao thuộc thôn Hổ Tiếu (xã Nghĩa Hà) cứ âm ỉ tiếng khóc. Trong nhà, ba mẹ của Vũ vừa vội vã trở về từ Đắc Nông sáng sớm nay không gượng dậy nổi.

Chị Nguyễn Thị Yến (SN 1976) cùng chồng Cao Ngọc Phương (SN 1971) quanh năm làm thuê cho 1 chủ vườn tại Đắc Nông, những mong dành dụm tiền bạc gửi về cho con ăn học. Chiều hôm qua, nghe tin con đuối nước, người mẹ đang mang thai tháng thứ 7 ngất lịm. Đến đêm, vợ chồng chị Yến tức tốc bắt xe về nhà.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1952, bà nội cùa Vũ) già yếu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc thương cháu nội. Ai đến thắp hương cho cháu, bà Mỹ chỉ biết òa khóc, ngã quỵ vì nỗi mất mát quá lớn.

Theo bà Mỹ, khoảng 12h30 ngày 15/4, nhóm bạn của Vũ đến nhà rủ đi tập nghi thức đội tại trường. Tiết học bắt đầu lúc 15h chiều, các em kéo nhau đạp xe ra bờ Nam sông Trà Khúc (cách nhà hơn 1km) để tắm. Bà Mỹ cũng lội bộ ra đồng.

Đến 14h, nghe có người báo tin Vũ chết đuối, chân bà Mỹ như cứng lại: “Tôi nghe tin mà vừa chạy vừa ngã. Về đến nhà thì xác của nó đã nằm trên giường, người tím tái. Trước đó tôi còn dặn nó đi đâu chơi phải cẩn thận, học xong lo về nhà ăn cơm. Thế mà nó đi luôn không về với tôi nữa”.

Cạnh bà Mỹ, em Cao Ngọc Vi (17 tuổi, chị đầu của Vũ) bị chất độc da cam từ nhỏ. Nhìn bà khóc, Vi cứ ngơ ngác không hiểu chuyện, đôi lúc cười ngây dại. Hàng xóm đến phúng viếng chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt.

chi-bi-chat-doc-da-cam-ngo-ngac-ben-ban-tho-em-che
Cao Ngọc Vi (chị đầu của Vũ) bị chất độc da cam, ngơ ngác trong đám tang em trai. Ảnh: Tấn Việt.

“Con Vi mỗi tháng được xã hỗ trợ 450 ngàn đồng tiền nạn nhân chất độc da cam. Ở nhà chỉ mỗi tôi chăm các cháu. Quê nghèo không kiếm ra việc làm, ba mẹ nó phải làm thuê ở xa. Nỗi đau lớn như vậy mà con Yến đang mang thai thì sao chịu đựng nỗi” – bà Mỹ nghẹn ngào. Người chị thứ 2 là Cao Ngọc Vân (14 tuổi) đang học lớp 8 cùng trường THCS Nghĩa Hà ôm mẹ khóc nức nở.

Trong chiều 16/4, ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 9 em học sinh bị nạn. Tại nhà nạn nhân, ông Chữ thay mặt tỉnh ủy hỗ trợ 20 triệu đồng/ nhà, đây là số tiền do các ban ngành, hội đoàn thể tại Quảng Ngãi quyên góp.

chi-bi-chat-doc-da-cam-ngo-ngac-ben-ban-tho-em-che
Ông Lê Viết Chữ động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Ảnh: Tấn Việt.

Trước đó vào chiều 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh chết đuối 5 triệu đồng. Tối cùng ngày, UBND TP Quảng Ngãi đã đến nhà các nạn nhân thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ 10,5 triệu đồng/ nhà.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h ngày 15/4, 9 em học sinh lớp 6B trường THCS Nghĩa Hà khi ra bờ Nam sông Trà Khúc (thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) tắm đã cùng nhau chết đuối. Ngay trong chiều, 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn với gia đình các nạn nhân và đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.