Showbiz

Tiết Cương: Đóng xong “Mùi ngò gai” có thể mua được mảnh đất

09/07/2021, 15:34

Ở thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình miền Nam, tiền cát-sê mà Tiết Cương nhận được khá cao.

img

Diễn viên Tiết Cương

Trong chương trình “Cho ngày hoàn hảo” mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã trải lòng về công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Trong đó, anh đề cập tới thời điểm cực thịnh và thoái trào của hài miền Nam.

Theo lời Tiết Cương, thời cực thịnh của hài miền Nam kéo dài khoảng 10 năm, từ năm 1995 – 2005. Thời điểm này có khoảng hàng trăm diễn viên hài. Mỗi 1 đêm, có khoảng 30-40 sân khấu sáng đèn và nghệ sĩ chạy show mệt nghỉ. Nghệ sĩ nào đắt show, 1 đêm có thể chạy 20 điểm diễn. Thời điểm đó, Tiết Cương cùng nhóm hài của mình cũng là gương mặt ăn khách, tối nào cũng chạy vài show.

Bản thân anh thấy buồn khi hài ngày càng bị thoái trào. Đối với anh, sự tàn lụi của hài kịch có nhiều lý do, nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển của công nghệ đối lập với sân khấu.

img

Một cảnh trong phim "Mùi ngò gai"

“Khán giả hiện nay ngại tới sân khấu, chỉ thích ở nhà cầm điện thoại xem. Thêm nữa, sân khấu lại ít đổi mới để tiếp cận được với khán giả trẻ. Tôi nghĩ đó là quy luật của cuộc sống, là sự đào thải. Nhưng cuộc sống là sự xoay vòng, bây giờ đang thoái trào nhưng đến lúc nào đó, sân khấu sẽ trở lại nhưng phải với diện mạo mới hơn”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Thời kỳ hoàng kim, Tiết Cương không chỉ đóng kịch mà còn đóng phim. Anh tiết lộ thời điểm cách đây khoảng hơn chục năm, cát-sê của diễn viên tuy không được trả nhiều như bây giờ nhưng đồng tiền khi đó có giá trị, một nghệ sĩ chăm chỉ và biết tích cóp tiền bạc thì sẽ có cuộc sống khá giả.

“Tôi đóng “Mùi ngò gai”, xong phim có thể mua được 1 miếng đất chứ không như bây giờ. Bởi đất bây giờ đã đội giá, mảnh đẹp có thể 4-5 tỷ, trong khi phim truyền hình hiện tại cát-sê cao cũng chỉ 200 -300 triệu, khoảng cách quá xa. Nếu thời đó, tôi chịu mua đất thì giờ đã khá hơn, nhưng tính tôi lại nghệ sĩ quá, hứng mới mua, còn không chơi cái khác dù phải bù lỗ”, nam diễn viên tâm sự.

Thế nhưng, dù không giàu có hơn ai nhưng Tiết Cương vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Anh tiết lộ, nhà mình không to nhưng có đủ một mái ấm để trú chân và có một chiếc xe để che mưa nắng.

Anh cũng chỉ thích làm người nghệ sĩ được công chúng yêu mến, có thể đóng phim, đóng kịch, viết lách, làm MC… Trước đây, nam diễn viên từng học làm kinh doanh nhưng phá sản, mất hơn 1 tỷ đồng khi người hùn vốn cùng ôm tiền bỏ trốn. Từ đó, anh nhận ra mình chỉ có thể làm nghệ thuật và nên tập trung làm nghệ thuật, không có khiếu kinh doanh.

Trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, khi nói về chủ đề tình cảm, Tiết Cương có sự trốn tránh. Anh cho biết, đến giờ anh vẫn chưa có được mái ấm hoàn hảo là do duyên số. Anh luôn tin vào duyên số.

Trước câu hỏi “Có bao giờ anh thấy vô trách nhiệm với chính mình hay không”, nam diễn viên nhấn mạnh, đàn ông phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Lối sống như thế nào thì hậu quả sẽ thế đó, bản thân phải chấp nhận và không trách móc ai. “Tôi không đổ thừa tại hoàn cảnh”, Tiết Cương khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.