Xã hội

Tột cùng nỗi đau cha mất con, chồng mất vợ trong vụ cháy nhà trọ ở Hải Phòng

01/02/2024, 18:55

Chỉ trong chốc lát, 3 thành viên trong gia đình 5 người đã ra đi mãi mãi vì hỏa hoạn. Người cha trở về nhà trong nỗi đau tột cùng khi mất đi vợ và hai con.

Trước khi đi làm vẫn còn vợ, còn con, lúc đi về thì đã mất cả rồi

Chiều 1/2, người dân xóm 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vẫn bàng hoàng nhìn về căn nhà trọ xảy ra đám cháy đã cướp đi tính mạng của ba mẹ con chị Phạm Thị Xoan (SN 1981, thường trú tỉnh Thanh Hoá).

Đây là căn nhà trọ vừa là nơi ở, vừa là quán cháo dinh dưỡng do anh Duân và chị Xoan, quê ở Thái Bình thuê để sinh sống, kinh doanh.

Dù là người ở địa phương khác tới mưu sinh, nhưng gia đình anh Duân, chị Xoan đều được mọi người quý mến.

Tột cùng nỗi đau cha mất con, chồng mất vợ trong vụ cháy nhà trọ ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng động viên, chia sẻ với anh Duân.

Chị Nguyễn Thanh Lương, một người dân sống gần đó cho biết vợ chồng anh chị Duân là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Anh Duân làm nghề chở hàng thuê, còn chị Xoan ở nhà vừa bán cháo dinh dưỡng, vừa chăm nom hai con nhỏ.

Khi nhận được tin chị Xoan và hai con gặp nạn, rất đông người dân đến để chia sẻ nỗi đau cùng anh Duân.

Người đàn ông 42 tuổi mắt đỏ hoe vì chưa thể vượt qua được cú sốc quá lớn như trên. "Trước khi đi làm vẫn còn vợ, còn con, lúc đi về thì đã mất cả rồi", anh Duân nấc nghẹn trước sự động viên chia sẻ của mọi người.

Anh Duân quê ở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Hàng ngày, vì đặc thù công việc, anh thường ra khỏi nhà lúc 1h30 để chở lợn thuê từ Thái Bình ra khu vực quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà, đến khoảng 3h30, anh Duân nhận tin báo ngôi nhà gia đình anh thuê ở xã Cổ Am bốc cháy, chỉ có con gái lớn thoát nạn, vợ anh và 2 con nhỏ vẫn đang mắc kẹt.

Vứt bỏ lại công việc, anh Duân vội vã bắt taxi trở về nhà . Gần một tiếng sau, anh về tới nhà, đám cháy đã được dập tắt nhưng vợ và hai con nhỏ của anh không còn nữa.

"Tối nào các con cũng quấn quýt bên tôi, sáng đi làm về con chạy ra đón mà giờ chỉ còn lại ba thi thể", anh Duân nghẹn ngào.

Con gái lớn gọi mẹ dậy, nhưng mẹ và hai em vẫn mắc kẹt trong đám cháy

Cháu N.P.T.T (SN 2008, con gái lớn của anh Duân) sau khi thoát ra ngoài được người thân đưa đi bệnh viện vì bị bỏng. Cháu chỉ bị bỏng nhẹ nhưng điều anh Duân và người nhà lo lắng nhất là tâm lý con gái bị ảnh hưởng vì sự mất mát quá lớn này.

"Cháu đang học lớp 10 và học giỏi. Tôi sợ sau sự việc đau lòng hôm nay, cháu bị sốc không học được. Bây giờ tôi rất rối", anh Duân trải lòng.

Tột cùng nỗi đau cha mất con, chồng mất vợ trong vụ cháy nhà trọ ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Vụ cháy đã khiến anh Duân mất đi vợ và hai con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Ông Đào Nguyên Linh, Chủ tịch UBND xã Cổ Am cho biết: "Vợ chồng anh Duân tuy là người địa phương khác tới đây thuê nhà để mưu sinh, nhưng chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và rất được lòng mọi người".

Chị Linh, hàng xóm anh Duân cho biết, anh chị thuê nhà ở đây gần chục năm nay và ngôi nhà anh chị ở được thuê lại của ông hộ ông Hoàng Đình Tíu từ năm 2020.

Người dân gần đó cho biết, thời điểm ngọn lửa bốc cháy khoảng gần 3h ngày 1/2. Lúc ấy, cháu N.P.T.T thoát được khỏi đám cháy đã kêu cứu, gọi chủ nhà.

Lúc mới thoát ra khỏi đám cháy, cháu T cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có bốn mẹ con chị Xoan đang ngủ. Cháu T nghe thấy tiếng hô hoán đã tỉnh dậy và thấy cháy trong nhà, nên có gọi mẹ dậy.

Tuy nhiên, không thấy mẹ và hai em chạy ra, cháu T đã thoát ra cửa phía sau, bị bỏng ở phần mặt và đã được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Am.

Khi mọi người chạy đến cùng nhau phá cửa, dập lửa, đồng thời gọi Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng nhưng vẫn không cứu được ba mẹ con chị Xoan.

Tột cùng nỗi đau cha mất con, chồng mất vợ trong vụ cháy nhà trọ ở Hải Phòng- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong.

Sáng 1/2, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Công an thành phố, đại diện một số sở, ngành đơn vị và huyện Vĩnh Bảo đã về địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo làm ba mẹ con tử vong.

Theo báo cáo từ UBND huyện Vĩnh Bảo, ngoài việc vụ cháy làm ba người tử vong còn làm hư hỏng nặng ngôi nhà, mái nhà bị đổ sập, các tài sản khác trong ngôi nhà đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, gia đình anh Duân đã từ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ra hiện trường vụ việc để cùng anh lo hậu sự cho nạn nhân.

UBND huyện Vĩnh Bảo đã kịp thời gặp gỡ, chia sẻ với gia đình nạn nhân, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo vận động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Trước mắt, UBND thành phố hỗ trợ ba mẹ con 30 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng; kết hợp với Công ty Mai táng Hải Phòng hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng cho các nạn nhân; UBND xã Cổ Am hỗ trợ 10 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện hỗ trợ 3 triệu đồng.

Các nạn nhân sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Ninh Hải và sau đó sẽ đưa về an táng tại quê nhà.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.