Showbiz

Từng bán nhà vì nghiện ma túy, mỹ nam K-pop ra Quốc hội mong sự hỗ trợ

16/10/2023, 07:14

Nam Tae Hyun khẳng định sẽ suy ngẫm về bản thân và cố gắng góp phần ngăn chặn ma túy trong xã hội.

Nỗ lực trở thành người góp phần đẩy lùi nạn ma túy

Tờ The Korean Herarld đưa tin, Nam Tae Hyun gần đây đã xuất hiện tại cuộc kiểm toán Quốc hội của Ủy ban Y tế và phúc lợi Hàn Quốc với tư cách nhân chứng. 

Tại đây, nam ca sĩ đã chia sẻ về việc sử dụng ma túy và quá trình phục hồi của mình, bày tỏ mong muốn có thêm sự hỗ trợ của Chính phủ cho những người nghiện ma túy cai nghiện.

Từng bán nhà vì nghiện ma túy, mỹ nam Kpop ra Quốc hội mong sự hỗ trợ - Ảnh 1.

Nam Tae Hyun mong Chính phủ giúp đỡ những người nghiện ma túy có cơ hội cai nghiện và phục hồi (Ảnh: Yonhap).

"Tôi từng dùng thuốc tâm thần để điều trị chứng trầm cảm. Có thời điểm, khi cảm thấy mình đã chạm đáy, tôi chuyển sang sử dụng cần sa, cuối cùng sử dụng ma túy đá", anh nhớ lại và cho rằng, bản thân đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, anh vẫn "đang đấu tranh để sống như một con người, dù chỉ một chút".

Hiện tại, Nam Tae Hyun đang trong quá trình hồi phục tại Trung tâm Phục hồi chứng nghiện ma túy ở Seoul. 

Đây là một tổ chức tư nhân chuyên điều trị và phục hồi ma túy do những người đã cai nghiện ma túy thành công điều hành. Trung tâm hoạt động với nguồn tài trợ từ các tổ chức và tư nhân mà không có sự hỗ trợ của Chính phủ.

Theo ca sĩ sinh năm 1994, trung tâm thường nhận được nhiều cuộc gọi từ những nghiện ma túy với mong muốn được hỗ trợ phục hồi, nhưng trung tâm không thể đáp ứng được vì thiếu kinh phí.

Từng bán nhà vì nghiện ma túy, mỹ nam Kpop ra Quốc hội mong sự hỗ trợ - Ảnh 2.

Nam Tae Hyun là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám K-pop Winner.

Từ đây, cựu thành viên nhóm Winner cũng lên tiếng cảnh báo mọi người không nên thử dùng ma túy dù chỉ một lần, cũng không nên tò mò. 

Anh cho rằng, ma túy là virus giống như một bệnh truyền nhiễm và nếu sử dụng, con người không thể tìm thấy giá trị cuộc sống và tất cả cuộc sống chỉ xoay quanh ma túy. 

Nam Tae Hyun khẳng định, bản thân sẽ suy ngẫm về hành động của mình và sẽ trở thành người góp phần trong việc ngăn chặn ma túy.

Mỹ nam K-pop lạc lối vì ma túy

Từng bán nhà vì nghiện ma túy, mỹ nam Kpop ra Quốc hội mong sự hỗ trợ - Ảnh 3.

Nam Tae Hyun từng là một "mẩu" của nhóm nhạc đình đám Winner.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám Winner, thuộc công ty quản lý của YG Entertainment. Nhóm ra mắt vào năm 2014, được coi là "tân binh khủng long" của K-pop thời bấy giờ với nhiều bản hit như "Empty", "Baby baby"...

Không chỉ có khả năng ca hát, Nam Tae Hyun còn có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Năm 2016, nam ca sĩ rời nhóm, tự thành lập một ban nhạc riêng mang tên South Club.

Tháng 8/2022, Nam Tae Hyun bị truy tố vì tội sử dụng ma túy với bạn gái Seo Min Jae. Thời điểm đó, Seo Min Jae đã đăng tải trên mạng xã hội thông tin Nam Tae Hyun đã dùng Philopon.

Cảnh sát đã thu thập nước tiểu và tóc của Nam Tae Hyun và đưa anh đến Cơ quan Pháp y Quốc gia, với kết quả xét nghiệm dương tính với Philopon. Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ hai người vào tháng trước, nhưng tòa án đã bác bỏ lệnh này vì cho rằng, nam ca sĩ có thái độ ăn năn và đã tự mình vào cơ sở cai nghiện, có ý chí cai nghiện.

Nam Tae Hyun cũng từng bị buộc tội lái xe khi say rượu ở Sinsadong, Gangnamgu, Seoul vào tháng 3/2022 và bị phạt 6 triệu KWR.

Đầu năm 2023, nam ca sĩ thừa nhận nghiện methamphetamine và tự mình vào cơ sở cai nghiện. Vì nghiện ngập, nam ca sĩ cũng nợ nần chồng chất, khiến anh phải bán nhà của bố mẹ để trả nợ.

Do khó khăn về tài chính, anh cũng phải làm công việc bán thời gian cho một nhà hàng.

Theo tờ Seoul, cách đây không lâu, Nam Tae Hyun đã thành lập một kênh Youtube riêng để chia sẻ về hành trình cai nghiện của mình. 

Tại đây, anh kể lại hành trình từ một ca sĩ đã trở thành kẻ nghiện ngập, từ bỏ nhân cách của bản thân, tới nỗi như một kẻ rác rưởi.

"Xin lỗi những người hâm mộ đã tin tưởng tôi và tất cả những người bị tôi làm tổn thương. Tôi xin lỗi mẹ. Không ai túm cổ áo và đe dọa tôi phải sống như thế này. Tất cả là lỗi của tôi và tôi phải sống để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", anh thổ lộ.

Cựu thành viên của Winner thừa nhận đã có lúc, anh nghĩ đến việc đưa ra một lựa chọn cực đoan. Tuy nhiên, anh cảm thấy điều đó là hèn nhát nên quyết định trở thành một con người khác.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.