Bóng đá

Khác biệt làm nên tên tuổi Gong Oh Kyun

05/11/2023, 06:49

Gong Oh Kyun đến với CLB Công an Hà Nội sau gần 1 năm rưỡi chia tay bóng đá đỉnh cao. Với ông, bóng đá là sự tận hưởng, theo từng nhịp độ có khoa học thay vì vội vàng, gắng gượng dẫn đến mất kiểm soát.

Suy nghĩ khác biệt

Bóng đá với Gong Oh Kyun đi theo một trật tự khác với thông thường. Cách mà ông đến với môn thể thao vua, ngay từ khi còn là cầu thủ đã không giống như bao đồng nghiệp cùng lứa.

Có thể, điều đó tác động bởi hoàn cảnh lịch sử Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhưng cũng có thể, câu chuyện đơn giản chỉ là từ chính cách suy nghĩ của ông: Ung dung, chậm rãi nhưng tính toán khoa học, có trước, có sau một cách nhịp nhàng.

Khác biệt làm nên tên tuổi Gong Oh Kyun  - Ảnh 1.

HLV Gong Oh Kyun từng để lại ấn tượng khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: VNE.

Năm 23 tuổi, Gong Oh Kyun mới bước lên sân chơi chuyên nghiệp. "Thời của tôi, quy định tham gia các đội chuyên nghiệp là phải tốt nghiệp đại học. Nhiều người nói rằng mốc thời gian ấy là quá muộn để đến với bóng đá đỉnh cao. Nhưng bối cảnh lịch sử của Hàn Quốc là như vậy.

Tôi không thể làm cách nào khác. Nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy tiếc nuối, bứt rứt cho những năm tháng thiếu niên trước đó của mình. Tôi cứ đi và hiểu rằng số phận của mình là như thế", Gong Oh Kyun chia sẻ với báo giới.

Rồi 5 năm sau, ông nhận được một lời mời từ Nhật Bản, trong bối cảnh CLB của ông lúc bấy giờ gặp khó khăn về tài chính. Nhưng thời điểm đó, cơ chế không thoáng như hiện tại. Bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc gườm ghè nhau trên bản đồ châu Á.

"Tôi không thể sang Nhật Bản. Nhưng tôi cũng chẳng trách cứ hay tức giận gì cả. Tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế. Và tôi nghĩ, mình cứ bình tĩnh bước về phía trước thôi", ông nhớ lại.

6 năm sau, việc xuất ngoại cởi mở giữa các nền bóng đá quốc gia, trong đó có cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng ở tuổi 34, Gong Oh Kyun cũng không đến Nhật Bản để tìm kiếm thành công nào khác cho sự nghiệp quần đùi áo số vốn cũng khá trầm lặng. Ông chọn Australia, với 3 tháng ở CLB Sunshine Coast FC.

"Tôi ở tâm thế giải nghệ lúc bấy giờ. Australia cho tôi một cuộc sống mới. Tôi có thể học thêm tiếng Anh. Bên cạnh đó, đấy là môi trường tốt cho hai con của tôi. Giờ hai cháu đang học tập ở Mỹ, với một môi trường giáo dục tốt hơn nữa", Gong Oh Kyun cởi lòng.

Lựa chọn bóng đá của ông không theo quan điểm hướng đến tham vọng đỉnh cao. Đơn giản, bóng đá là một phương thức để tận hưởng.

Một giáo sư đúng nghĩa

Gọi Gong Oh Kyun là HLV, bởi trước khi đến CLB Công an Hà Nội hay 1 năm rưỡi trước đấy cầm quân U23 Việt Nam, ông thầy 49 tuổi này cũng đã tham gia vào công tác huấn luyện các đội tuyển trẻ Hàn Quốc, Indonesia hay CLB Seoul E-Land.

Nhưng thực tế, giới bóng đá Hàn Quốc nhắc đến Gong Oh Kyun như một nghiên cứu sinh về thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Đó có thể xem là một "thị trường ngách" mà mấy ai theo trái bóng tròn có thể nghĩ đến hoặc chí ít là đủ kiên nhẫn theo đuổi như cách mà Gong Oh Kyun đã dành nhiều thời gian để say sưa mò mẫm.

Cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, Hàn Quốc phát cuồng với bóng đá. Gong Oh Kyun hoàn thành 2 tấm bằng đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất và Y tế công. Năm 2006, khi báo giới Hàn Quốc vẫn còn hướng sự quan tâm tới Anh Quốc, nơi Park Ji Sung đang chơi bóng cho MU thì cầu thủ Gong Oh Kyun xuất hiện trên một tập chí kén người đọc, với bài viết: "Nghiên cứu về sự phát triển của chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe lên cầu thủ trưởng thành".

Và cũng ở giai đoạn còn là cầu thủ, ông thi đỗ chứng chỉ sư phạm thể dục và nhận bằng huấn luyện viên bậc A, cấp 2 của AFC.

Ông kể: "Ngay từ bé tôi đã ước mơ làm giáo viên thể chất. Vào đại học, tôi cũng theo chuyên ngành giáo dục thể chất để có thể theo đuổi niềm hy vọng đấy. Rồi khi muốn làm việc cho trường cấp 3 Hàn Quốc, tôi phải có những chứng chỉ chuyên ngành. Việc có nhiều bằng cấp và có những loại bằng cấp đặc thù cũng đến từ đó".

Rồi đến khi giới mộ điệu Việt Nam phát cuồng với Gong Oh Kyun, khi lối đá tấn công đẹp mắt của ông đưa U23 Việt Nam vào tới tận trận tứ kết U23 châu Á, vị thuyền trưởng 49 tuổi này bất ngờ khép lại cánh cửa cơ hội với sự chào đón của nhiều CLB V-League lúc bấy giờ. Ông quyết định… đi học, hoàn thành khóa HLV chuyên nghiệp để điền vào danh sách bằng cấp đồ sộ của bản thân.

Giới truyền thông Hàn Quốc gọi Gong Oh Kyun là giáo sư cũng đúng. Bởi ông là một trong những người sở hữu nhiều bằng cấp nhất, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở bình diện châu Á. Ngay cả HLV trình độ World Cup có lẽ cũng chẳng nghĩ sẽ có một ngày mình cầm trên tay tấm bằng Y tế công cả. Nhưng Gong Oh Kyun là như thế.

Bình tĩnh tới thành công

Cách tiếp cận bóng đá của Gong Oh Kyun rất khoan thai. Sau 1 năm rưỡi học xong bằng huấn luyện chuyên nghiệp và dành thời gian cho gia đình bên Mỹ, Gong Oh Kyun mới tái xuất Việt Nam với tư cách HLV CLB Công an Hà Nội, cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Không ít ý kiến lo ngại về quãng thời gian trống ấy sẽ khiến nhà cầm quân họ Gong bị hẫng. Nhưng nhìn lại cách mà ông Gong đến với U23 Việt Nam, cũng với một sự nghi hoặc về tính kế thừa HLV Park Hang Seo trước khi tạo dấu ấn ở VCK U23 châu Á 2022, giới mộ điệu lại có phần yên tâm về phong cách của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Câu chuyện trước trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc là một ví dụ. Thay vì gồng mình tạo khí thế cho các cầu thủ, ông Gong đơn giản chỉ nói rằng: "Không cần nghĩ vội đến trận đấu tiếp theo. Các em bây giờ cần được lo miếng ăn, giấc ngủ trước đã".

Sau này ông chia sẻ: "Vì ở thời điểm đó, một số cầu thủ gặp vấn đề về tiêu hóa. Tôi muốn các cầu thủ trước tiên cứ đảm bảo sức khỏe, rồi sẽ nghĩ đến chuyện thi đấu thế nào sao cho tốt ở trên sân. Tôi không đặt câu chuyện Hàn Quốc, Việt Nam ở đây.

Bản thân tôi không muốn hướng tới góc độ đối thủ. Quan trọng là, tôi nghĩ mình là HLV. Và việc tôi làm hiện tại phải làm sao giúp các cầu thủ U23 Việt Nam, học trò của tôi có được sự an yên trước khi bước vào một trận đấu".

Cầu thủ nói gì về Gong Oh Kyun?

Được HLV Gong Oh Kyun chọn lựa lên U23 Việt Nam khi mới chỉ 18 tuổi, tiền vệ Nguyễn Văn Trường đến giờ vẫn cảm ơn sự dìu dắt của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Anh nhớ lại: "Tôi đặc biệt ấn tượng với HLV Gong Oh Kyun, trong buổi nói chuyện đầu tiên với toàn đội. Thầy trông lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, tạo ra bầu không khí tập luyện rất thoải mái. Thầy Gong không tạo ra áp lực cho các cầu thủ.

Do thấy tôi là người nhỏ tuổi nhất còn rụt rè, thầy nhiều lần gọi ra nói chuyện riêng động viên để tôi thoải mái và cởi bỏ sự nhút nhát. Đó chính là chìa khóa giúp những cậu bé như chúng tôi thoát khỏi sự bỡ ngỡ và nhanh chóng vào guồng tập. Khi đó, tôi nghĩ mình kiểu gì cũng là em út nên cứ tập hết mình".

Thủ môn Quan Văn Chuẩn, người bước ra ánh sáng nhờ HLV Gong Oh Kyun nhớ lại một câu nói mà thầy dành cho toàn đội. "Lúc đó, thầy bảo các bạn miễn sao cứ thoải mái mà đá, còn như nào thì thầy chịu trách nhiệm. Điều đó càng khiến chúng tôi thêm vững tin khi thi đấu", Văn Chuẩn chia sẻ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.