Những ngọt ngào cay đắng trong nghề 17:42 08/12/2022 Nhiều năm xa tờ báo, tôi vẫn nhớ đến những kỷ niệm buồn vui, những cay đắng, ngọt ngào của nghề làm báo Giao thông vận tải.
09:54 12/12/2022 Lội bùn sâu cắm cọc ranh giới đường Vành đai 3 TP.HCM Để cắm cọc xác định ranh giới GPMB tuyến Vành đai 3 TP.HCM, công nhân phải vác bê tông, băng rạch, lội bùn sâu cả mét, thậm chí ăn ngủ ở bìa rừng.
09:52 12/12/2022 Chuyện kể của phóng viên Báo Giao thông thời chiến Bài báo đầu tiên của tôi trên báo nhà đặt một cái tít khá cổ điển “Tàu thủy Cụ Hồ đã ngược sông Đà…”, bút danh ghi Anh Vũ.
19:12 11/12/2022 Lao vào tâm lũ “mở đường” thông tin Đứng chân trên mảnh đất miền Trung, nơi “mùa nắng thì cháy da cháy thịt, mưa thối đất thối cát”, hàng năm những phóng viên thường trú phải nhiều lần lao vào tâm bão, tâm lũ...
00:18 11/12/2022 Mười hai thương nhớ Xin mượn lời của nhà văn Vũ Bằng để nói về 12 năm tôi được làm việc ở Báo Giao thông vận tải. 12 năm không phải là thời gian quá dài nhưng đối với tôi đó là hơn một phần ba cuộc đời công tác. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian có nhiều cung bậc cảm xúc nhất.
00:10 10/12/2022 Chuyện chưa kể trên công trường cao tốc Bắc - Nam Mỗi chuyến đi thực tế công trường cao tốc Bắc - Nam không quá dài, song những câu chuyện về đời, về nghề, về tình yêu, gia đình của những công nhân ngành giao thông cứ đeo đẳng chúng tôi cho đến tận bây giờ.
00:02 10/12/2022 Chuyến tác nghiệp đặc biệt tại nước bạn Lào Chúng tôi là những phóng viên Việt Nam đầu tiên có mặt tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào sau vụ vỡ đập thủy điện Sepian - Xenamnoi chưa đầy một ngày. Với tôi, đó là chuyến đi “có một không hai” trong nghiệp cầm bút của mình.
16:11 09/12/2022 Hành trình minh oan cho người “làm phúc phải tội” Với người làm báo, việc tìm kiếm, tiếp xúc và gặp gỡ nhân vật diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Và trong những nhân vật mà nhà báo từng tiếp xúc ấy, để lại không ít kỷ niệm khó quên, vui có, buồn có và cả không ít những rắc rối...
16:02 09/12/2022 Cảm xúc ba ngày tác nghiệp quên ngủ vụ sập hầm Đạ Dâng Một mình đơn thân, độc mã tác nghiệp giữa rét lạnh, sóng điện thoại chập chờn, 3 ngày quên cả ăn và… tắm để chạy đua thông tin. Đây là chuyến đi tác nghiệp không thể quên của phóng viên.